
...
“Thiên Thần Truyền Tin”. Trong phòng tôi tại La Mã có một góc nơi tôi ngồi
cầu nguyện, trên tường có một bức tranh giống như hình trên. Một tấm hình
rất đẹp và đầy ý nghiã. Ðây là một tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Federico
Zuccarus. Hình này được vẽ vào năm 1584 trên tường cung thánh của nhà
nguyện Collegio Romano, nơi cộng đoàn C.L.C. ra đời với tên Congregatio
Anuntiationis (ở Việt Nam mang tên là Hiệp Hội Thánh Mẫu); một cộng đoàn
bắt nguồn từ các khóa Linh Thao của thánh I-Nhã và đặc biệt, từ mầu nhiệm
“Truyền Tin”. Sau khi Ðức Giáo Hoàng chấp thuận đường lối sống và hoạt
động phong trào Hiệp Hội Thánh Mẫu, các cộng đoàn khi gia nhập phong trào
cũng thường lấy tên “Cộng Ðoàn Ðức Mẹ Truyền Tin”.
Trong tấm hình, chúng ta thấy Chúa Ba Ngôi ở giữa, nhìn nhân loại, còn
Adam và Eva ở phía ngoài, quay lưng về Chúa, tức là bỏ nguồn sống, bước
vào đen tối và sự chết. Chúa Ba Ngôi động lòng thương quyết định cứu chuộc
loài người. Bằng cách nào?
Ðể cứu nhân loại, Chúa đã sai Môisen, các tiên tri và các vua loan báo
trước (xem các nhân vật ngồi và đứng hai bên Ðức
Mẹ), và khi đến giờ, Ngài
đã gởi Thiên Thần hỏi thiếu nữ Maria có sẵn sàng cộng tác trong kế hoạch
của Ngài. Bởi vì Thiên Chúa mong muốn như vậy, Ngài cần sự cộng tác của
cô. Ðối với Maria, sự đóng góp này là “tất cả”, là cả cuộc sống. Vì yêu
thương nhân loại và không nghĩ đến chính mình, cũng không có lòng tham
vọng hay ích kỷ nào cả, Mẹ đáp lời “xin vâng”.
Tuy hơi sợ, nhưng Maria cảm thấy phấn khởi nhận ra đã đến giờ Thiên Chúa
cứu chuộc con người. Khi Mẹ Maria sinh Ðức Giêsu cho chúng ta, Mẹ không
ngừng can đảm chịu đựng những gian nan và đau khổ. Và Ngôi Hai Thiên Chúa
đã nhập thể. Thiên Chúa ở giữa chúng ta, mở cho chúng ta đường đi đến
Thiên Chúa và đến sự sống thực sự.
Ðây là mầu nhiệm phong phú và là nền móng cho cuộc sống tông đồ của chúng
ta. Chúng ta luôn phải nguyện ngắm tình yêu Chúa Cha dành cho mình, đón
nhận Chúa Giêsu là đường lối và là sự sống của chúng ta. Ngài nhập thể để
chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Chúng ta phải bắt chước Ðức Mẹ và
mở lòng xin vâng mỗi lần Thiên Chúa muốn gia nhập cuộc sống loài người của
chúng ta. Ngài thành người trong tôi và biến đổi tất cả thế giới trong
tôi. Qua tôi, bây giờ là con Chúa Cha, Ngài biến đổi thế giới chung quanh
tôi.
Năm 1600, nhà nguyện của Collegio Romano bị phá để nhường chỗ cho nhà thờ
thánh I-Nhã. Người ta cũng phải phá cung thánh với tấm hình khả kính, chỉ
giữ được một mảnh nhỏ thôi. Tấm hình ngày nay vẫn còn mang tên “Ðức Mẹ của
C.L.C.” Ðã có lúc các nhóm Hiệp Hội Thánh Mẫu tôn kính Ðức Mẹ ngoài khung
cảnh phong phú, đầy ý nghiã của mầu nhiệm Truyền Tin và Chúa Nhập Thể. Hôm
nay, chúng ta muốn tìm lại ánh sáng đầu tiên đã thúc đẩy các bạn trong các
nhóm C.L.C. lúc ban đầu.
Mỗi lần cầu nguyện trước tấm hình này, cha nhận thấy kế hoạch của Thiên
Chúa bao la, cao đẹp, hấp dẫn và cha mong muốn bắt chước Ðức Mẹ. Ước chi
tấm hình và số báo này cũng giúp các bạn như vậy. Các bạn thân mến, chúng
ta hãy nhớ cầu nguyện cho nhau nhé!