|
Thứ Năm Tuần Thánh
2008
Anh chị em Đồng
Hành thương mến,
Trước nhất nguyện
xin các anh chị em có một Mùa Chay thật thánh thiện và xin chúc các
anh chị em một Mùa Phục Sinh với một sức sống mới đầy ân sủng.
Cách đây khoảng
hơn một tháng Liêm được nghe một tâm sự về tình trạng từ một nhóm
trong Đồng Hành. Tin này đem đến cho Liêm một nỗi buồn sâu đậm trong
lòng. Nhóm này đã có từ lâu trong Đồng Hành. Với những chuyễn động
trong 2 năm vừa qua nhằm mục đích giúp mỗi nhóm phát triền với các
khóa CP và chương trình Lao Mình Về Phía Trước, nhóm đi đến một
quyết định chia làm hai. Một phần sẽ tiếp tục trong tiến trình trở
thành một cộng đoàn tông đồ trong đoàn sủng CLC. Một phần quyết định
dừng chân lại, không tiến lên. Nghe xong len lỏi vào lòng Liêm là
những nghi ngờ, “Có phải đúng thật là CLC là một giấc mơ tuyệt vời
của Chúa cho Giáo Hội trong thời đại này không? Hay là mình đang lao
theo một ảo tưởng vì những tâm tình yêu thương giữa những người Việt
trong Đồng Hành? Nếu là một ước mơ tuyệt vời của Chúa thì tại sao
một số người thì nhiệt tâm hăng say để xây đấp, trong khi một số
người thì lại sẳn sàng coi nhẹ và bỏ qua món quà quý báu đang cầm
trong tay? Nếu là một chương trình tông đồ giáo dân trong thời đại
này thì tại sao CLC sau 40 năm canh tân vẫn còn những hững hờ đón
nhận?” Trong những giây phút suy tư Liêm cảm thấy được xác tính một
cách thật nhẹ nhàng về Ơn Gọi Đồng Hành CLC, nhưng nỗi buồn vẫn
vương vấn trong lòng với những khúc mắc về CLC. Có lẽ như Thánh Inhã
đã căn dặn trong sách Linh Thao của Ngài để ý thức về bàn tay của
thần dữ. Khi chúng ta đón nhận từ món quà tốt này đến món quà tốt
hơn trong tiến trình sống trọn vẹn hơn ước mơ của Chúa — ĐH hôm nay
chính thức là một cộng đoàn trong Giáo Hội, cha Trí cùng với một số
linh mục dòng Tên với lòng nhiệt huyết và hăng say phục vụ, các
chương trình huấn luyện, các chương trình mục vụ như Kairos,
Caritas, Tĩnh Tâm Cuối Tuần, Thao Luyện Nhẹ Nhàng và Canh Tân Đời
Sống Hôn Nhân — thì thần dữ cũng sẽ dùng tất cả những cơ hội để dựng
nên nhiều trở ngại để gây nghi ngờ và đem đến thối chí.
Thiên Chúa cũng có
những chiến lược thật diệu kỳ nếu chúng ta ao ước đón nhận. Thật là
như vậy! Tuần vừa rồi cha Thành từ Việt Nam qua để làm một cuộc công
du tĩnh tâm quanh Bắc Mỹ. Trạm đầu tiên là ở Philadelphia, nhưng cha
quyết định nghé Virginia trước để nghỉ ngơi, và cha xin mua vé xe đò
cho cha từ Virginia đến Philadelphia. Liêm cảm thấy trong lòng có
một thôi thúc xin nghỉ làm một buổi để chở cha đi Philadelphia, vì
không nỡ để “ông ngoại” đáp xe đò “Chinatown Express” từ Washington
đến Philadelphia. Anh-Vinh và Liêm cảm thấy bình an với về quyết
định này dù phải thu xếp với chương trình Thao Luyện Nhẹ Nhàng tối
đó của Anh-Vinh. Liêm nghĩ mình sẽ lợi dụng thời gian di chuyển học
hỏi thêm từ cha Thành về Linh Đạo Inhã. Nhưng hình như lúc nào Chúa
cũng có chương trình khác các anh chị em ơi!
Lên đường không
bao lâu, Liêm vô tình hỏi cha: “Con vẫn luôn luôn thắc mắc về những
suy tư của Giáo Hội khi quyết định đem Hiệp Hội Thánh Mẫu (Solidality
of Our Lady hay là Mariam Congregation) ra khỏi khuôn khổ của địa
phận và giáo xứ rồi đặt trong cấu trúc của Tòa Thánh. Tại sao Giáo
Hội lại làm như vậy khi Hiệp Hội Thánh Mẫu đã là một hội đoàn rất
đông mạnh lớn, ở tất cả mọi nơi trên thế giới?” Cha nhìn Liêm với
một gương mặt vừa thành thật vừa nghiêm trang: “Con có sẵn sàng để
nghe không? Vì trong gần 10 năm cha làm tuyên uý cho CLC Thế Giới
cha đi đến từng nơi để hỏi các linh mục của Solidality về tiến trình
này.” Thật là tuyệt vời những dữ kiện mà cha Thành tìm thấy. Hơn 3
tiếng trên đường đi Philadelphia Liêm được một bài học tuyệt vời về
lịch sử của CLC trong Giáo Hội. Liêm không ngờ và được biết là Đức
Giáo Hoàng Piô XII là một thành viên CLC (lúc đó vẫn còn là Hiệp Hội
Thánh Mẫu), và chính ngài là tác giả của văn kiện Bis Saeculari khởi
xướng cuộc phục hồi Hiệp Hội Thánh Mẫu trở thành Christian Life
Community. Khi cha say mê kể xong, Liêm chỉ có thể thốt lên, “Wow!
CLC quả là một món quà quá quý giá cho mình hả cha?” Và cha Thành
kết thúc: Yes! CLC là một món quà rất quý.
Hôm nay dự Thánh
Lễ Rửa Chân, Liêm được đánh động khi nhận Mình Thánh Chúa. Một cảm
nhận sâu xa về tình yêu của Chúa Kitô. Liêm cũng cảm thấy tâm hồn
mình được thôi thúc đáp lại. Liêm không có gì để dâng lại cho Chúa
Kitô ngoài con người bất toàn và tội lỗi của chính minh: Chúa ơi!
Con xin dâng cho Chúa tất cả con người của con. Con muốn từng tế bào,
từng giọt máu của con biết yêu mến Chúa. Đồng Hành đã giúp Liêm biết
sống ơn sủng của Thiên Chúa một cách rất là cụ thể, đơn sơ và chân
thành, đã rèn luyện con người của Liêm có những nhạy cảm về Thiên
Chúa sắc bén hơn mỗi ngày, nếu Liêm có lòng ao ước. Đồng Hành đã cho
Liêm biết bao là những chị, những anh, những em không cùng một huyết
quản nhưng được cấu kết bởi cùng một tình yêu Chúa Kitô. Đồng Hành
đã cho Liêm môi trường và cơ hội chung sức với nhiều linh mục, tu sĩ
nhiệt tâm quảng đại và nhiều anh chị em giáo dân trung thành và
nhiệt huyết để cụ thể hóa tình yêu với những chương trình phục vụ.
Đồng Hành cho Liêm thấy được một Giáo Hội đang lao tác, tiến hành và
hiến dâng cho thế giới, và Liêm được diễm phúc làm một phần tử của
nhiệm thể này. Đồng Hành quả thật là một món quà vô giá từ Thiên
Chúa, một chương trình tuyệt vời từ Giáo Hội yêu dấu. Món quà này
hôm nay đang nằm trong tay của Liêm, cũng như trong tay của tất cả
anh chị em. Anh chị em ơi, chúng ta sẽ cùng nhau sống món quà vô giá
này thế nào trong năm nay để đẹp lòng Chúa Kitô hơn? Chúng ta sẽ
dừng lại hay cùng giúp nhau tiến lên?
Cuối tuần này toàn
thể Giáo Hội sẽ mừng sự phục sinh của Chúa Kitô. Chắc có lẽ đây là
dấu chỉ tuyệt vời nhất cho chúng ta trong thời điểm này. Liêm xin
mời tất cả chúng ta cùng nhìn đến chiến thắng vinh quang của Chúa
Giêsu Kitô Phục Sinh để noi gương Ngài, cùng nhau lao mình về phía
trước theo ánh sáng của Chúa Giêsu để đạt đến ước mơ đang chờ đợi
chúng ta, để đừng nản lòng thối chí trước những mưu chước của thần
dữ và khó khăn trước mắt.
Xin chúc tất cả
anh chị em một Mùa Phục Sinh với một sức sống mới tràn đầy nhiệt
huyết để cùng nhau lao mình về phía trước biến ước mơ của Chúa này
thành một thực tại cho anh chị em Việt Nam.
Thân mến trong
Chúa Kitô,
Lê Thanh Liêm
|
|