ĐH 2003.04 | Họp Mặt Ban Phục Vụ 2003

 

Trang chính Bao DH 2003 2003-04
.

Thư Tòa Soạn

.

 
 

Đã nói với nhau cố gắng xong báo số này trước Giáng sinh, mong tới tay bạn đọc trước cuối năm. Nhưng ... lực bất tòng tâm, hôm nay đã ngày 7 tháng 12 rồi mà vẫn đang viết thư tòa soạn! Còn phải qua khâu lay-out, proof-reading, nhà in, bưu điện ... Dù sao, nhóm làm báo cũng nhất quyết làm xong báo và gửi đi trước khi mừng lễ Giáng sinh. Hy vọng khi báo tới tay bạn đọc thì mình vẫn còn trong không khí mùa Giáng sinh ...

Ngoài những tin tức trong phong trào, trong đó có các tin tức rất khả quan về vấn đề gia nhập CLC, báo số này gửi đến bạn đọc nhiều chia sẻ và hình ảnh từ khóa tĩnh tâm của ban phục vụ phong trào, diễn ra cuối tháng 10 vừa qua tại Virginia. Ban phục vụ ước mong được chia sẻ những tâm tình, hoa quả nhận được trong suốt những ngày mùa thu sống bên nhau, bên Thầy, với tất cả anh chị em trong phong trào. Song song với các chia sẻ từ khóa tĩnh tâm của ban phục vụ, có các bài suy niệmvề tuổi già, về sự chết, của thầy Q., của anh Q.D., hoa trái của những giây phút suy gẫm trong tháng 11, tháng dành cho các linh hồn.  Và cũng có các bài chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo trên những cánh đồng hoang vu, hẻo lánh từ VN.

Tin tức, thông cáo ... Tâm tình chia sẻ ... Hình ảnh ... xin được gửi đến bạn đọc. Mong tờ Đồng Hành vẫn là sợi dây liên lạc và nối kết chúng ta, dù các nhóm rải rác khắp nơi, dù có vùng, các nhóm đang sinh hoạt mạnh mẽ, và rồi có vùng các nhóm đang cảm thấy uể oải, xa cách, rời rạc ...

Quà Giáng Sinh đặc biệt mà Đồng Hành số này xin gửi đến bạn đọc là một lá thư Giáng Sinh cũ của cha Dominici. Thư viết đã bao năm rồi, nhưng vẫn như vừa viết cho chúng ta trong Giáng Sinh năm 2003. Đồng Hành xin được đăng lại trên số báo này. Và cũng xin mượn lời cha, chúc bạn đọc khắp nơi, “một mùa Giáng Sinh thật vui, thánh thiện và một năm mới đầy sức khỏe, bình an, niềm vui và ân sủng của Chúa.”