|
Quý độc giả thân mến của
Đồng Hành,
Chúng
ta đang cầm trên tay số báo đặc
biệt tưởng niệm cha Dominici. Cha qua đời
vào ngày 3-3-2003 vừa qua vì bệnh ung thư.
Đối với anh chị em trong phong trào
Đồng Hành, sự ra đi của cha Dominici
để lại nhiều tiếc thương, tuy
vững tin rằng cha đã về hưởng
hạnh phúc đời đời cùng Chúa. Số
báo tưởng niệm cha, có lẽ là một
dịp để anh chị em trong phong trào cùng
hồi tưởng lại những kỷ niệm
với cha ngày xưa, chia sẻ cho nhau những
mẩu chuyện liên quan đến cha, và nghe
lại sứ điệp yêu thương mà cha
hằng nhắc đi nhắc lại với chúng
ta trước kia.
Số
báo đặc biệt này bao gồm những bài
viết của nhiều người đã
từng có cơ hội quen biết, sống và làm
việc chung với cha Dominici. Không thể chứa
đựng tất cả vì chẳng bút mực nào
có thể ghi lại đầy đủ, và
chẳng bao nhiêu trang giấy cho vừa. Những
kỷ niệm chúng ta có với cha, trong lúc làm báo,
trong các khóa tĩnh tâm, các kỳ họp mặt,
trong những chuyến sang Rome khi cha còn khỏe cũng
như khi cha bắt đầu trở bệnh.
Những bài viết về cha đăng trên
số báo này chỉ là một phần nhỏ
của những bài đã viết về cha.
Một phần rất nhỏ của vô vàn tình
cảm mà tất cả những người có cơ
hội quen biết gặp gỡ, chung sống,
cộng tác với cha đã dành cho người.
Số
báo đặc biệt này cũng xin đăng
lại một số bài viết cũ của cha
Dominici trên Đồng Hành xưa kia. Cha viết
rất nhiều cho Đồng Hành, nhất là
trong những năm làm tuyên uý phong trào ĐH. Phương
tiện không cho phép chúng ta đăng lại
hết tất cả. Chỉ xin chọn một
số bài của cha xưa kia. Đọc lại
những bài viết của cha, chắc không tránh
khỏi nhiều bùi ngùi xúc động.
Bùi ngùi vì kỷ niệm với cha; xúc động
vì tình thương cha dành cho chúng ta. “Yêu thương
nhau là điều duy nhất có giá trị,”
đó là di sản cha để lại cho chúng ta.
Ngoài
ra, số báo này cũng đăng tải một
số chia sẻ của anh chị em trong phong trào,
tin tức về khóa Linh Thao dành riêng cho gia đình
tại Phoenix, chia sẻ cảm nghiệm từ
một khóa Linh Thao dài ngày, chia sẻ về
những món quà nhận được trong lúc làm
Thao Luyện Nhẹ Nhàng, v.v... Và một chuyện
kể rất xúc động từ VN của
thầy NTN.
Báo
kỳ này “mập mạp”, bài vở súc tích, hình
ảnh cũng phong phú. Đặc biệt hơn
nữa, nhóm làm báo hy vọng số báo này đến
tay bạn đọc không trễ hẹn lắm (cũng
còn trễ một chút nhưng so với những
lần trễ trước kia thì có vẻ “đỡ”
hơn phải không quý độc giả?) Cám
ơn sự đóng góp của rất nhiều anh
chị. Cám ơn anh Quang (CA) & chị Bạch
Tuyết (MN) đã lục tìm bài cũ của cha
Dominici rồi đánh máy lại. Cám ơn chị
Uông Nhung (TX), anh Khánh (CA) đã nhận giúp Đồng
Hành trong việc đánh máy bài vở. Cám ơn các
anh chị đã gửi hình ảnh của cha
Dominici cho toà soạn. Cám ơn các anh chị đã
tìm tòi gửi các bài viết về cha, từ
khắp nơi. Số báo này chắc chắn không
thể thành hình được nếu không có
sự cộng tác đắc lực của
tất cả.
Rất mong các anh chị tiếp tục giúp
Đồng Hành khá hơn trong nội dung và hình
thức, cũng như đúng hẹn với độc
giả hơn.
Bây
giờ, mời bạn lật và thưởng
thức từng trang báo.
p.s.
Hộp thư cũ của Đồng Hành đã
hết hạn. Xin độc giả nhớ
gửi thư từ, bài vở và chi phiếu
về địa chỉ mới của Đồng
Hành!
|
|