Cha Tuấn muốn
tôi viết lá thư tuyên úy thay ngài cho số báo này. Chủ đề “anh chị
em là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian” có thể là đề tài...
cũ rích đối với một số người. Nhưng đối với chúng ta, những người
môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô thì chẳng cũ chút nào. Đức Thánh
Cha đã lập đi lập lại đề tài này nhiều lần. Chúng ta cũng đã suy
niệm trong các khóa Linh Thao nhiều lần. Vậy mà lần nào cũng thấy
ít nhất một vài ý tưởng mới. Ngay cả khi không tìm thấy ý tưởng nào
mới, chúng ta vẫn cảm nhận được một điều gì mới lúc làm việc hồi tâm,
trong lý tưởng hăng say dấn thân, trong cách nhìn sứ mệnh Ki-tô hữu
của mình.
Tuần vừa qua,
giới trẻ khắp nơi hướng về Toronto, cùng với Đức Thánh Cha đã “biểu
dương đặc tính duy nhất của Chúa Ki-tô Đấng Cứu Thế và tính chất phổ
quát của mầu nhiệm cứu độ.” Tôi vẫn khâm phục Đức Thánh Cha Gio-an
Phao-lô II về nỗ lực trình bày Mầu nhiệm Chúa Ki-tô trong đường
hướng mục vụ ngài vạch ra cho Giáo Hội hôm nay. Những đề tài suy
niệm, cầu nguyện, thông điệp... không ngớt lấy Chúa Ki-tô làm tâm
điểm. Nói khác đi, ngài dẫn chúng ta đi theo lối suy tư thần học và
tu đức hướng về Đức Ki-tô (Christocentric) như thánh Phao-lô và
thánh I-Nhã. Đặc biệt trong Ngày Giới trẻ Thế giới tại Toronto, với
chủ đề “Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian,” Đức
Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy cố gắng tiến tới “cuộc gặp gỡ bản
thân với Chúa Ki-tô” để hòa nhập với căn tính và sứ mạng của Chúa (tức
là làm ánh sáng và muối) và làm chứng nhân cho Chúa giữa một thế
giới bị tục hóa quá nhiều.
Lời mời gọi này
khiến tôi suy nghĩ về tiến trình Linh Thao và đặt câu hỏi: Đâu là ý
nghĩa của muối và ánh sáng trong tiến trình Linh Thao?
Trước khi suy
nghĩ về câu trả lời, chúng ta hãy đọc lại đoạn Tin Mừng theo thánh
Mát-thêu:
“Chính anh em
là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn
lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người
ta chà đạp thôi.
“Chính anh em
là ánh sáng cho trần gian... Chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng
úp lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.”
(Mt 5:13-15)
Ngay sau khi
khẳng định “anh em là muối, là ánh sáng”, Chúa Giê-su đã đặt vấn đề:
“Nhưng nếu muối mà nhạt đi...” và “Chẳng ai thắp đèn lên rồi lấy
thùng úp lại.” Gần 1500 năm sau, thánh I-Nhã đã hiểu được lối đặt
vấn đề của Chúa Giê-su và ngài đã can đảm bắt đầu đặt lại vấn đề của
chính mình để xem “muối” và “ánh sáng” của mình đang ở mức độ nào,
cần phải làm gì để ướp muối cho mặn lại, để cất đi cái thùng đã úp
che đèn lại và đặt đèn trên đế.
Cách đặt lại
vấn đề đã được thánh I-Nhã trình bày qua kinh nghiệm đời sống nội
tâm của chính ngài và để lại cho chúng ta kinh nghiệm ấy trong một
tài liệu quý báu là cuốn Linh Thao. Trước hết, ngài đặt lại câu hỏi
đâu là căn tính và ý nghĩa đích thực của cuộc đời (Nguyên lý và Nền
tảng). Cuộc đời tôi phải thể hiện ý muốn của Đấng đã tạo dựng tôi.
Người muốn tôi phải là “muối và ánh sáng” cho trần gian và cho anh
chị em tôi, để “ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa và nhờ đó
cứu rỗi linh hồn mình” (LT 23).
Tiếp theo thánh
I-Nhã suy nghĩ về những gì đã làm cho muối nhạt đi và ánh đèn bị che
lại: đó là tội lỗi, những khuynh hướng xấu và nhất là những “quyến
luyến lệch lạc”. Những đề tài cầu nguyện về tội lỗi, lòng nhân từ
của Chúa giúp chúng ta vừa nhận ra tình trạng “muối nhạt” và tội lỗi
của mình, đồng thời cho chúng ta thêm lòng tin tưởng nơi tình yêu
hải hà của Chúa (Tuần thứ nhất Linh Thao).
Rồi sau khi đã
nhận định tình trạng muối nhạt, một câu hỏi hết sức quan trọng được
nêu lên: “Vậy lấy gì muối nó cho mặn lại?” Thánh I-Nhã có ngay câu
trả lời: Hãy để cho Đức Ki-tô thay đổi bạn, “muối” bạn cho mặn lại,
giúp bạn phản chiếu ánh sáng của Người. Đó là tuần thứ hai của hành
trình Linh Thao: khi chiêm niệm Chúa Giê-su thi hành sứ vụ rao
giảng Tin Mừng, tôi xin ơn “được lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa,
Đấng đã làm người vì tôi, để được yêu mến Người hơn và theo Người”
(LT 104). Những chiêm niệm về các “mầu nhiệm của Chúa Giê-su” giúp
chúng ta cảm nhận được độ mặn của “muối Ki-tô” và độ sáng của chính
“Ánh Sáng”, để cho muối và ánh sáng Chúa Ki-tô thay đổi não trạng
của mình, để chúng ta được mặc lấy những tâm tình của Người, và để
chúng ta trở nên giống Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn.
Càng kết hiệp
mật thiết với Chúa Giê-su, thì muối và ánh sáng của chúng ta càng
được thay đổi. Nhất là để được sử dụng làm muối cho đời và ánh sáng
cho thế gian, muối và ánh sáng của chúng ta cần phải được tôi tuyện,
được “thử” lại xem có thực mặn và thực sáng không. Như cuộc Khổ nạn
đã chứng tỏ Chúa Giê-su trung thành trong tình yêu Thiên Chúa và
nhân loại như thế nào, thì những gian nan thử thách của chúng ta
cũng phải củng cố ý chí theo Chúa và trung thành với Người như vậy.
Đây là giai đoạn kết hiệp với Chúa Giê-su trong chính đau khổ của
Người, để cho độ mặn và độ sáng của chúng ta được gìn giữ mãi (Tuần
thứ ba Linh Thao).
Sự kết hiệp
trong Cuộc Khổ Nạn đã củng cố nơi chúng ta sứ mệnh làm muối cho đời
và ánh sáng cho thế gian sẽ tiếp tục liên kết chúng ta với Chúa
Giê-su trong sự Phục sinh của Người (Tuần thứ bốn Linh Thao). Như
các Tông đồ đã được phục hồi niềm tin nhờ sự Sống lại của Chúa và
được trao ban sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, qua hành trình Linh Thao,
chúng ta cũng được “muối cho mặn lại” để làm muối cho đời và được
“đặt trên đế” để soi sáng cho mọi người. Cuối cùng, chúng ta cần
một nguyên tắc chỉ đạo vô cùng căn bản để sử dụng muối và ánh sáng
của mình, đó là phải nhận ra sự hiện diện của Chúa là Tình Yêu trong
mọi người và mọi hoàn cảnh. Tình Yêu nhắc nhở chúng ta đã được tạo
dựng và đang được cứu chuộc nhờ Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô. Tình
Yêu dạy chúng ta là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Tình
Yêu mời gọi và sai chúng ta đi thi hành sứ mệnh làm muối và ánh sáng
ngay tại môi trường chúng ta đang sống.
Tất cả hành
trình thiêng liêng thánh I-Nhã dạy chúng ta được đặt trên nền tảng
duy nhất là Chúa Ki-tô. Trong bài giảng đêm Canh Thức tại thành phố
Toronto, Đức Thánh Cha đã kêu gọi người trẻ hãy giữ vững niềm tin
vào “một mình Chúa Ki-tô” mà thôi. Ngài nói: “Chỉ có Đức Ki-tô “
một Đức Ki-tô được biết, được chiêm niệm và được yêu mến “ mới là
người bạn trung thành không bao giờ để chúng ta phải thất vọng, trở
nên người bạn đồng hành của chúng ta, và lời của Người làm cho trái
tim chúng ta được ấm áp.”
Các bạn thân
mến, chúng ta cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta hồng ân Ngày Giới trẻ
Thế giới, hồng ân Gio-an Phao-lô II và nhất là hồng ân I-Nhã, để đưa
chúng ta đến với Chúa Ki-tô, muối chúng ta cho mặn lại, thắp chúng
ta cho sáng lên và sai chúng ta đi làm muối cho đời, làm ánh sáng
cho trần gian.
Ngày lễ thánh
I-Nhã
Lm. Trần đình
Nhi
|